MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MARIA HỒN – XÁC LÊN TRỜI. 15/08
“NGƯỜI CON, EM ĐANG CƯU MANG, CŨNG ĐƯỢC CHÚC PHÚC.” ( Lc 1, 42b)
Mười lăm tháng tám rạng ngời !
Mừng Mẹ lên Trời muôn vạn phúc vinh
Đời Mẹ, cuộc đời hy sinh
Từ lúc nhận ƠN TRUYỀN TIN bởi Trời
Mẹ xinh đẹp, Mẹ rạng ngời !
Vì, có Chúa ngự chính nơi Linh Hồn
Ngay khắc “Vô Nhiễm Tội Nguyên”
HỒN – XÁC trinh khiết hơn tiên trên Trời
Ngay giây phút ấy rạng ngời !
Vì, Mẹ hạnh phúc hơn người thế nhân
Hạnh phúc chẳng phải giàu sang
Hạnh phúc vì được : “ Ngai Vàng GIÊ-SU ”
Ngai Vàng Thánh Gía Ngôi Lời
Điều được chúc phúc hơn điều trần gian
Vì : “NGƯỜI CON, MẸ CƯU MANG”
Cái phúc đầy tràn, cái phúc Thiên Ân
Chính, “ Cái Phúc ấy “ nhân rộng
Xuống trên nhân thế, nhờ “CON LÒNG BÀ”
Cái PHÚC ấy thật là lạ !
Cái PHÚC Trường Sinh, cái PHÚC đời đời
Cái PHÚC nhờ bởi CON TRỜI
Cái PHÚC nhờ bởi NGÔI LỜI hiện Thân
Cung Lòng Mẹ tràn phúc ân
Gọi là : DIỄM PHÚC hơn muôn người phàm
Cái PHÚC ấy dẹp sa-tan
Mưu chước con rắn mở đàng tội khiên
Mẹ, Tân E-VÀ, Mẹ chúng sinh !
Mẹ là TỲ NỮ, Mẹ là Mẫu Nghi
Mẹ cưu mang cái Phúc THÁNH
Cái PHÚC đời đời, chính là PHÚC Nhân
MẸ ĐẦY ƠN PHÚC CHÚA TRỜI
Chính là :” PHÚC LẠ” loài người đợi trông
Mẹ thật lạ, Mẹ là Sao Mai
Quả PHÚC ấy, làm sao hư nát ?!
Mẹ là Dòng Suối mát đợi trông !
Is-ra-el hỡi, sao ngươi không cảm tạ ?!
Nhờ, Dạ Mẹ là cõi PHÚC cho ngươi
Nơi CUNG LÒNG Mẹ, “PHÚC” ra đời
CUNG LÒNG ấy, chính là nơi Tái Hoàn
Mẹ, chính là : CỬA THIÊN ĐÀNG
Cửa ÁNH SÁNG ngập tràn Hạnh Phúc
Cửa Siêu Linh không thể ngủ trong mồ
Cửa Thần Khí, Cửa Hằng Sống
ĐỨC GIÊ-SU được ví như : NÚI ĐÁ
Cung Lòng Mẹ là : BẦU TRỜI
Dẫu Bầu Trời cũng là một : Thụ Tạo
Nhưng, một Thụ Tạo vĩnh tồn
Thì, Mẹ một LINH HỒN kiệt tác
Làm sao hư nát XÁC THÂN ?!
Chữ “PHÚC” làm Chủ sự chết
Là GIÊ-SU, Chúa Tể Càn Khôn
Thì làm sao XÁC Mẹ hư nát !?
Mẹ là Cung Trời diệu huyền !
Mẹ là Suối mát Thần Tiên
Mẹ là Cung Hằng soi sáng
Thân Hữu Hình Mẹ, Lâu Đài Thần Thánh
Hơn như thế, Mẹ CƯU MANG ĐẤNG PHỤC SINH
Lẽ tất nhiên, Thân Xác Mẹ là :”THÁNH”
THÁNH là : Vĩnh Hằng Xác – Hồn
THÁNH là : THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG
THÁNH là : TÌNH YÊU TỪ TRỜI
Vì, THÁNH là : TÌNH YÊU – SỰ THẬT – SỰ SỐNG
Là: CHÂN LÝ – BÌNH AN – HY VỌNG
Ban cho loài người khát vọng yêu thương
Từ đó, Mẹ cất lên lời :
Khi Linh Hồn tràn đầy Cái PHÚC
Là cái “PHÚC THẬT “ Vĩnh Hằng :
“LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA
THẦN TRÍ TÔI HỚN HỞ VUI MỪNG
TRONG THIÊN CHÚA, ĐẤNG CỨU ĐỘ TÔI
PHẬN NỮ TỲ HÈN MỌN,
NGƯỜI ĐOÁI THƯƠNG NHÌN TỚI
TỪ ĐẦY , ĐẾN MUÔN ĐỜI SẼ KHEN TÔI DIỄM PHÚC … ./. Amen
Lạy ĐỨC MARIA HỒN – XÁC LÊN TRỜI. Xin cầu cho chúng con.
Xin cầu cho linh hồn :
- LH : GIUSE TRẦN ĐÌNH THẨM, thân phụ con .
- LH : Nữ Tu TERESA NGUYỄN THỊ LAN, 29 t, mới an nghĩ. GP Hà Nội.
- LH : ISAVE LÊ LAN NHI, người mẹ trẻ của 02 con thơ.
15/08/2025
BƯỚC THEO